Hãy Cho Em......

Tác giả: BS.Bạch Liên

Hãy cho em chút không gian tĩnh lặng
Để ngồi nhìn ngày tháng lững lờ trôi
Để một mình nhấp cạn chén ly bôi
Cho vạn vật dần trôi trôi xa mãi

Rồi một minh trong chuỗi ngày hoang dại
Ôm mối sầu ngoay ngoắt mãi khôn nguôi
Dù bờ môi luôn cố nở nụ cười
Sao cứ thấy trái tim đang quặn thắt

Cố mĩm môi lau khô dòng nước mắt
Chuyện tình buồn hiu hắt đốt tâm tư
Thế gian ơi! sao nặng chữ phiền ưu
Ta như thấy mây mù giăng khắp ngõ

Người nỡ quên khi tình ta còn đó
Ân ái ngày nào bổng theo gió bay mau
Người bỏ đi ta ứa lệ nghẹn ngào
Và tự hỏi vì sao ta lại khóc

Rồi cứ thế đêm từng đêm trằn trọc
Đưa hồn mình vào mộng mị hư vô
Đếm thời gian nghe sao thoáng mơ hồ
Tìm quên lãng những tháng ngày ân ái
Nhưng sao lệ cứ mãi rơi vụn dại
Đễ nỗi buồn nung nấu mãi tim ta
Chưa phân loại
Uncategorized