Hằng Nga

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Trên vằng trăng xa xôi khôn cùng
Chắc có ai kia đẹp não nùng
Lửng lơ giữa trời mây ngàn khơi
Đàn ca múa hát điệu lả lơi

Phải chăng đấy là ả Hằng nga ?
Đêm về thao thức tựa bóng ma
Lâng lâng giữa một vùng vô biên
Tỏa sáng mênh mông đến các miền
Mỗi đêm đi dạo giải Ngân hà
Tha thướt bóng hình cõi bao la

Nàng đẹp hồn nhiên lúc trăng tròn
Tướng người ẻo lả dáng thon thon ?
Như đám con gái ở dưới trần
Vừa chớm xuân thì tuổi mười lăm ?
Chú cuội chắc có dăm ba anh
Vì mê nhan sắc nên ghé thăm ?

Trên ấy ắt hẳn nhộn nhịp vui
Đèn hoa thắp sáng một góc trời
Làm người trần thế cũng xôn xao
Trăng tròn đa sự nhạc ồn ào
Hội hè đình đám tâm nao nao
Mỗi đêm trăng rằm tim khát khao !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized