Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hằng Nga Hỏi Nhỏ

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Gió đem sóng trộn mây trời
để hồn em hướng về nơi phố phường
Anh nằm sân thượng trông trăng
Hằng nga cười hỏi: nhớ Nàng phải không?

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ bạn muốn xem
  • Niềm Tin
  • Dạ Khúc Buồn
  • Những Giọt Lệ Chực Rơi
  • Man Mác Trước Bể Dâu
  • Anh Đi Rồi Em Sẽ Sống Ra Sao ?
  • Cơn Lốc Cuộc Đời 2
  • Em Có Là Ngọn Lửa Của Đam Mê…
  • Tiếc Thương
  • Vườn Đào
  • Nhiệm Vụ Không Thành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
©2025 - CungThuGian.com