Hận Vợ Người Ta

Tác giả: Lê Sáng

....HẬN VỢ NGƯỜI TA....
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ngày đó qua rồi tôi chẳng dám nói ra
Kẻ vợ của ông thật đúng là khốn kiếp,
Cũng bởi ngây thơ chưa có nhiều hiểu biết
Nó dụ tôi về nó hiếp đời tôi.

Cái sự trắng trong nó lụm hết sạch rồi
Khi đó nó bảo nó yêu tôi nhiều lắm,
Cũng tại dễ tin thành ra ngậm đắng
Chát mặn cuộc đời thầm lặng nín thinh.

Cũng tại nụ cười nó thả thính quá xinh
Tại cả cái tay nó rập rình quá khéo
Tại cả cái khuy quần quên không kéo
Mất một cuộc đời vết sẹo nó đâm.

Tôi hận nó nhiều nên tôi kể cho ông
Cái số hẩm hiu phận làm chồng đang chịu
Tôi nghĩ đời ông cũng do trời soi chiếu
Thủ đoạn nó dùng chắc ông hiểu hơn tôi.

***

Ừ ! Thật quả là tôi cũng thế ông ơi !
Một phút say men rượu nó mời tôi uống,
Tỉnh dậy thôi xong chiến trường đã muộn
Súng nổ toe nòng, thương lượng đền bia. (Bia đỡ đạn )

Chấp nhận thương đau phải khiêng gánh nó về
Nhà cha mẹ tôi nó còn đè cưỡi cổ,
Có lẽ sinh ra phận đời tôi khổ
Nên phải gồng mình của nợ gánh đau.

Ngày lại qua ngày đêm nằm ngủ chiêm bao
Tôi cũng chỉ mong được lần nào đó thoát
Lấy lại tự do những tháng ngày ngột ngạt
Hít thở nhẹ nhàng dù đời dạt về đâu !.

Quang Sáng. 08 _ 04 _ 2020
Chưa phân loại
Uncategorized