Hai Mùa Mưa

Tác giả: Thiên Lý

HAI MÙA MƯA

Ta muốn hỏi mưa có còn nhớ nắng
Sao thấy lòng buồn bã vắng tin nhau
Nhìn mưa rơi hoa lá thắm tươi màu
Mà ly biệt..nghe sầu dâng bất tận

Đêm thổn thức niềm xưa còn vương vấn
Gió ngàn phương như mãi réo gọi tên
Vườn yêu xưa ai còn nhớ hay quên
Ta góp nhặt ân tình... trao một thuở..

Mùa mưa trước gieo hai đầu nỗi nhớ
Khúc nhạc lòng vang giai điệu luyến thương
Hẹn thề nhau đi đến cuối chặng đường
Và cống hiến cho đời bao nét đẹp

Em đâu biết là câu chào ...vĩnh biệt
Mùa mưa này... mình đôi ngã chia phôi
Đàn tri âm non nỉ ...khúc đơn côi
Anh biền biệt giữa dòng đời muôn nẻo

Cõi trần vũ, mênh mông sao gặp gỡ!
Trời động lòng nên tuôn mãi mưa ngâu
Từng giọt rơi mang nặng trĩu âu sầu
Ngân ai oán như khóc tình đổ vỡ

Mưa tí tách gieo điệu buồn muôn thuở
Em nhặt về chép vào truyện liêu trai
Để đêm đêm thôi buông tiếng thở dài
Mùa mưa trước đã đi vào ký ức

Thiên Lý
2019
Chưa phân loại
Uncategorized