Hai Miền

Tác giả: Hồng Dương

Ngọn gió xé mảng đời chia hai phía
Miền trăng lên miền chiếu nắng oi nồng
Bên trầm bổng nhạc hồn lên cắt nghĩa
Phía mập mờ tan vỡ bóng hư không

Lằn một vết là hoàng hôn tím ngắt
Vách ly bôi đã cách biệt bao mùa
Bên kia gió hà hơi nghe dìu dặt
Bên này mưa tan nát vết thương sâu

Thu bao tuổi nếp hằn lên môi nhợt
Lá có vàng cho bớt ngọn heo may
Mảnh trăng khuyết giữa trời thu sắp rớt
Cho bàng hoàng những đợt lá vàng bay

Cơn gió lạnh lay lay hồn chiều rụng
Ta bên này em đứng ngó bên kia
Phà hơi thở khói mây buông lưng lửng
Vết thương sầu đâm lủng lỗ lòng nhau

ĐH,14.10.2017
Chưa phân loại
Uncategorized