Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạ Nhớ…

Tác giả: PHẠM KHANG

Buổi ấy hè về hoa đỏ lắm
Phượng hồng ai hái tặng thương yêu
Vẫn biết ngày xưa không trở lại
Người ơi em gọi có nghe lòng

Người đi đi mãi hồn phiêu lãng
Sông buồn hoa dạt tận khơi xa
Yêu người em khóc mùa áo trắng
Gửi lục bình trôi tận cuối trời…!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Hà (Nội Và Em)
  • Hạ (Trần Thị Hà Thân)
  • Hạ ! (Ngọc Thạch)
  • Hạ -suy Tư (Ngọc Thạch)
  • Hạ Ấy (Ngọc Duy)
  • Hạ Bàn Giao Thu (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Hạ Biệt Ly. (Đinh Kim Chung)
  • Hạ Buồn (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hạ Buồn (Hoàng Nghi)
  • Hạ Buồn (Nguyễn Thuyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (340)
  • Hẹn Lại Kiếp Nào
  • Lỡ Duyên
  • Chết Chùm
  • Sông Đáy
  • Nắng Xuân
  • Riêng Mình Em
  • Về Trời
  • Thương Hoài Ngàn Năm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1767)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
  • Lê Trinh
  • Yên Chi
  • Huyền Minh
  • Lê Vinh Nội Vũ
  • Hùnq Cô Đơn
©2025 - CungThuGian.com