Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạ

Tác giả: Trần Thị Hà Thân

Hình như hạ đến hạ đi
từ em chút gió bên ni trở về
gặp nhau đã muộn cơn mê
sắt se phố biển đường về gọi tên
mây trên trôi vạt nắng mềm
từ em trưa biển bên tê sóng cồn
buồn lên mắt ngó hoàng hôn
chia tay bỏ lại hạ buồn nhớ nhau...


29.08.02
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Quê Người
  • Đây Đó Hai Nơi
  • Buồn Câu Lục Bát
  • Giọt Buồn
  • Cầm Bàn Tay Em
  • Thoáng Xuân Xưa
  • Xin Chút Tình Lành
  • Tình Xưa
  • Lời Chào
  • Em Nhớ Anh
Thơ tương tự
  • Hà (Nội Và Em)
  • Hạ ! (Ngọc Thạch)
  • Hạ -suy Tư (Ngọc Thạch)
  • Hạ Ấy (Ngọc Duy)
  • Hạ Bàn Giao Thu (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Hạ Biệt Ly. (Đinh Kim Chung)
  • Hạ Buồn (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hạ Buồn (Hoàng Nghi)
  • Hạ Buồn (Nguyễn Thuyền)
  • Hạ Buồn (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Dìu Em Vào Cõi Thiên Thai
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1311)
  • Một Mình
  • Để Gọi
  • Há Chẳng Phải Đây Là Xứ Phật
  • Tình Thơ
  • Duyên Trời Định
  • Điệp Khúc Dỗi Hờn
  • Về Hưu !
  • Chùm Thơ Sinh Nhật:
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
©2026 - CungThuGian.com