Cố Hương.

Tác giả: Việt Phúc

Thơ : Việt Phúc

Đã nửa đông rồi chợt nhớ thương
Mà sao gió lạnh cõi vô thường
Bên hè nắng dội lòng trăn trở
Giữa phố mưa về dạ vấn vương
Nghĩa tủi trào dâng gò má rộng
Hồn say lắng đọng kẽ môi hường
Cung đàn khẽ dạo theo lời hát
Lẫn khúc ân tình gửi cố hương.

Bài : KHÚC NHẠC SẦU TUƠNG ... Hoàng Thi Thơ

Nửa dặm xuân đời vẫn ngát hương
Hằn lên nét liễu gợi xoan hường
Loan phòng quạnh quẽ niềm cay đắng
Phụng gác eo sèo nỗi tủi vương
Nghĩa ái còn bao điều tẻ nhạt
Tình ân đã bấy lẻ đơn thường
Say lồng tiếng nhạc ru hồn chuyển
Gởi trái tim hồng vong cõi thương.

Bài : KHOẢNG LẶNG ... Tuấn Tôn.

Giữa chốn đô thành chạm lửa thương ,
Phòng loan gối nệm vẫn như thường !
Song giằng trăng níu điều ngăn trở ,
Gió đẩy mưa dằn nỗi niệm vương !
Khắc khoải mơ trời xanh biển rộng ,
Say lòng mộng thắm đỏ duyên hường !
Từ trong khoảng lặng âm thầm hát ,
Lệ đẫm theo dòng nẻo cố hương !
Chưa phân loại
Uncategorized