Gửi Vào Tháng Ba

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Em gửi vào tháng ba thoáng dịu dàng hương bưởi
Để xoa vạt nắng chiều bớt rát bỏng hanh hao
Em gửi làn gió mềm ru con sóng lao xao
Nương theo dòng nước chảy mang về anh nỗi nhớ

Em gửi vào tháng ba khúc ru buồn trăn trở
Gửi nhờ vào cánh diều hết thảy những yêu thương
Đem đến trao cho người hương tình cũ còn vương
Dẫu năm tháng qua đi vẫn còn hoài mong đợi

Em gửi vào tháng ba nỗi u sầu vời vợi
Bằng lăng đứng bên đường nhuộm tím cả hoàng hôn
Phố vắng bước chân người nên phố lặng lẽ hơn
Ánh đèn đêm hiu hắt soi bóng đời cô quạnh

Em gửi vào tháng ba nửa vầng trăng khuyết lạnh
Đêm khe khẽ nhẹ nhàng in đáy nước mênh mông
Em gửi cánh lục bình trôi đi những chênh chông
Năm tháng có nhạt phai vẫn in hằn mùa yêu cũ
Chưa phân loại
Uncategorized