Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Góp Nhặt

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi gom từng mảnh vụn
Ghép lại bằng tình thương
Mặc ai sai ai đúng
Đừng để sầu vấn vương

Tôi nâng niu kỷ vật
Bởi hạnh phúc thoáng nhanh
Mặc sầu vương chất ngất
Với bụi trần mong manh

Tôi gom hết chân thành
Ướm mơ ước nhạt thanh
Tim tôi luôn chấp cánh
Tự tô đời thêm xanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Góp Nhặt (Phùng Quang Thuận)
  • Góp Nhặt Chuỗi Buồn (Thiên Ân)
  • Góp Nhặt Giấc Mơ (Thiết Dương)
  • Góp Nhặt Mùa Qua (Hoanghoon)
  • Góp Nhặt Mùa Xuân (Xóm Đồng)
  • Góp Nhặt Niềm Vui (YÊU THOÁNG QUA)
  • Góp Nhặt Nỗi Niềm (TamMuội)
  • Góp Nhặt Thời Gian (Thiên Ân)
  • Góp Nhặt Thời Gian 2 (Thiên Ân)
  • Góp Nhặt Thương Yêu (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Ái Tình Mong Manh
  • Nghe Em Hát Mùa Hoa Cải
  • Có Những Ngày Như Thế
  • Tuổi Thần Tiên
  • Hoa Cúc Chết
  • Giao Hương
  • Hoa Mùa Thu
  • Dặn Dò
  • Ngày Trước Mặt
  • Hà Nội Không Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
©2026 - CungThuGian.com