Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Góp Nhặt

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Tôi lần mò trong
Hoang lạnh nhiểu nhương
Góp nhặt những hạt lệ buồn
Và những nụ cười thánh thiện
Bọc vào vạt áo
Mang về ươm trong vườn hồn
nâng niu chăm bón
Bằng tình yêu chân thật trong lặng lẽ đáy tim
Chờ ngày ngắm nụ đẹp trổ bông
Và trái thiện lành chín mọng...

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đóa Hoa Sầu
  • Thơ Vui
  • Hoàng Hạc
  • Phố Xuân
  • Bạn Già Tới Thăm
  • Tử Sinh
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Trả Lại Cho Rừng
  • Giọt Sương
  • Bưng Biền Long Mỹ
Thơ tương tự
  • Góp Nhặt (Donna Mai Hồng Thu)
  • Góp Nhặt Chuỗi Buồn (Thiên Ân)
  • Góp Nhặt Giấc Mơ (Thiết Dương)
  • Góp Nhặt Mùa Qua (Hoanghoon)
  • Góp Nhặt Mùa Xuân (Xóm Đồng)
  • Góp Nhặt Niềm Vui (YÊU THOÁNG QUA)
  • Góp Nhặt Nỗi Niềm (TamMuội)
  • Góp Nhặt Thời Gian (Thiên Ân)
  • Góp Nhặt Thời Gian 2 (Thiên Ân)
  • Góp Nhặt Thương Yêu (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Kỹ Nữ
  • Tóc Rối
  • Trăm Năm Rồi Cũng Là Bài Tình Ca 1
  • 367 - Hương Chè
  • Bài Ca Mùa Xuân 1961
  • Trở Về
  • Yêu Chàng Ngốc...
  • Chắc Là Ta Đã Lớn
  • Thằng Phây
  • Xuân Về Khát Khao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
©2026 - CungThuGian.com