Góc Tháng 5

Tác giả: Kim Trung

Tôi chọn cho mình một góc tháng 5
Là những nơi không có màu phượng đỏ
Chẳng có cánh hoa nhẹ nhàng rơi trong gió
Chỉ có mẹ cha - chang nắng cháy trên đồng.
Tôi chọn cho mình một bóng dáng tôi mong
Là tuổi thơ khắc trong từng nét bút
Chẳng phải cô tiên cũng chẳng là ông bụt
Chỉ có bà tôi - tóc trắng lưng còng.
Cho tôi chọn và cất giữ trong lòng
Là những nơi không có tà áo trắng
Chẳng có tiếng ve rộn ràng kêu trong nắng
Chỉ có đàn em đang tắm mát trên sông.
Cho tôi chọn thêm cả những cơn giông
Cả những góc sân ánh lên màu lúa chín
Cả những con đường rơm phơi phủ kín
Là Quê tôi...trong những tháng 5 về.
.........................................
(Bình Dương 21/05/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized