Góc Nhớ

Tác giả: Thiên Ân

GÓC NHỚ
Góc nhớ ngày xưa ta đến
Đan tay vào mộng bao giờ ?
Kí ức nép mình hổn hển
Trái sầu rụng cánh tàn mơ

Góc nhớ gieo neo ghẻ lạnh
Cơn đau giãy giụa âm thầm
Gió mưa thời gian trốn tránh
Con đường tình cũ xa xăm

Góc nhớ ru môi hời hợt
Chiều đi nghiêng ngả bến bờ
Đôi mắt nhìn nhau bất chợt
Bối rối sợi dây tình cờ

Góc nhớ đâu còn chia sẻ
Bầy chim dao dác xa bầy
Ngày ta ngủ vùi ngực trẻ
Tiếng yêu lệch bóng đó đây

Góc nhớ đắng cay hờn tủi
Ngọn gió hoang vu thuở nào ?
Đi qua tháng năm không tuổi
Vọng về lời nói ngày sau

Góc nhớ thoáng bay hiu hắt
Chia tay loáng thoáng câu thề
Thôi em đừng buông dè dặt
Ngập ngừng hết tuổi đam mê
Ngày 10/9/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized