Góc Nhỏ Ngày Xưa

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Phố chiều bâng khuâng xuống chậm
Gót hồng em giẫm hồn thơ
Cách chừng dăm ba bước rộng
Mà sao đau đến bây giờ
Phố chiều ngây thơ em bước
Thoảng đùa hương tóc bay bay
Ngỡ chừng nồng hương men rượu
Cho hồn thơ hóa mê say
Phố vắng, một chiều riêng bóng
Tình thư tôi ngỏ, em cười
Nét duyên gợn tình ửng má
Tôi mang theo cả một thời
Phố về xưa trong góc nhỏ
Trái tim thổn thức bồi hồi
Em từ nỗi niềm một thuở
Chập chờn ẩn hiện xa xôi.
________________________
Chưa phân loại
Uncategorized