Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Góc Nhỏ Phòng Em

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Lịch trên tường em lại quên chưa xé
Để người thương em treo ngược bó hoa
Lâu không ghé anh nhìn thấy xa lạ
Hơi của Người đã lan cả phòng đơn./.
17/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Điều Khó Nói!
  • Bao Giờ Em Quay Lại?
  • Trẻ Con
  • Viết Cho Cô Gái..................ương
  • Viết Cho Cô Gái ...... Ương
  • Nắng Trái Mùa
  • Nhớ 2
  • Quà Sớm
  • Cuộc Tình Chưa Thành Tên
  • Tâm Sự Tháng 3
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Điếu
  • Hình Như Anh Nhớ Tới Một Người…
  • Công Cha Nghĩa Mẹ
  • Thời Mạt 时末
  • Thẹn Với Má Hồng
  • Bác Bị Thủ Tướng Nehru Nhổ Râu !
  • Mưa Nhớ Người
  • Phượng Tím, Cali
  • 1999 - Thơ Và Tôi
  • Nỗi Niềm Mùa Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
©2026 - CungThuGian.com