Góc Nhỏ Suy Tư

Tác giả: BS.Bạch Liên

Một góc nhỏ suy tư mộng mị
Em xếp vào sâu thẳm trái tim yêu
Để buồn vui mỗi khi nắng sớm chiều,
Rồi nép nhẹ vào hồn thơ tinh ái

Một góc nhỏ trong chuổi ngày hoang dại
Lạc gót hồng ngần ngại chút dư âm
Gọi mùa xuân hay giọt lệ âm thầm
Lăn thả nhẹ trên môi hồng ngơ ngẩn

Hảy cho em một chút hương cuộc sống
Để lặng nhìn rồi trống ngóng vẫn vơ
Chớp hàng mi thoáng đôi chút dại khờ
Nghe run động đôi môi sầu heo hắt

Để bờ mi thôi không còn nước mắt
Đêm đêm buồn khuây khoắt trái tim đau
Góc suy tư không giọt lệ tuôn trào
Cho em nhé góc nào trong trong sâu thẳm............????????
Chưa phân loại
Uncategorized