Góc Nhỏ Cho Em

Tác giả: BS.Bạch Liên

Cho em một góc nhỏ thôi
Để em ru lại khúc nôi ân tình
Để khi đơn lẻ một mình
Khi chiều buông xuống lặng nhìn hoàng hôn
Rồi buồn len lén vào hồn
Nhớ bờ môi ấy nụ hôn ngọt ngào

Cho em góc nhỏ ngày nào
Để em gom lại sắc màu yêu thương
Mong manh như những giọt sương
Trên cành hoa nhỏ ngát hương tình nồng

Cho em góc nhỏ chờ mong
Để khi chiều xuống đôi dòng lệ rơi
Thuyền tình tách bến ra khơi
Riêng em giử mãi góc trời nhớ thương
Tình sầu lệ cứ mãi vương
Mình em lặng lẻ đêm sương ngóng chờ

Cho em góc nhỏ mộng mơ
Để khi nhắm mắt tình thơ ngọt ngào
Ngủ đi em ngủ ngoan nào
Đưa em đến tận vì sao trên trời
Cho tình chấp cánh ra khơi
Mĩm cười em nhé cho đời đẹp hơn
...................................................
Chưa phân loại
Uncategorized