Giọt Lệ Cay

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Gặp em như lá giữa dòng
Tim ta trôi nổi bềnh bồng mê say
Tìm người má đỏ hây hây
Làn da mịn láng cầm tay bồi hồi
Yêu thương cũng bởi ông trời
Xe duyên đôi lứa cho đời thêm tươi
Gần bên môi nở nụ cười
Cách xa thì nhớ chơi vơi tâm hồn
Cận kề ôm ấp muốn hôn
Hỏi ai e thẹn giả hờn đẩy ra
Đối nhau tình nghĩa mặn mà
Rõ niềm ân ái thiết tha sâu bền
Dẫu là thân thế lênh đênh
Tuổi xuân đã mất gia đình xót xa
Trải qua thử thách bôn ba
Đôi ta cùng nhịp dễ đà cảm thông
Phận em là gái có chồng
Anh đây có vợ má hồng biết ghen
Trái ngang ngăn trở khắp miền
Yêu là phạm tội chẳng lên thiên đàng ?
Để cho dây trói buộc ràng
Thôi thì chấp nhận tình tang khúc này
Nghĩ buồn mà nhỏ lệ cay !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized