Giọt Buồn Chơi Vơi

Tác giả: Thiên Lý

GIỌT BUỒN CHƠI VƠI

Đã mấy mùa thu qua
Ta ngồi nghe lá đổ
Người xưa đành đi xa
Thơ lòng ghi trên lá

Thu đi mùa hối hả
Nhặt giọt buồn chơi vơi
Ôi bóng chim tăm cá
Gió hát điệu ru hời

Em lạc về nơi đâu
Ta ngồi ôm nỗi nhớ
Nước đọng dưới chân cầu
Chờ ai trên bến Lở

Câu thơ buồn trên vở
Giấy bút khóc nghẹn ngào
Ghi chuyện tình dang dở
Tâm sự với trăng sao

Mùa thu này gió bão
Đi về đâu em ơi
Tình thơ lời nức nở
Gởi đến vạn muôn nơi

Đời thi nhân trôi nổi
Bến bờ quá xa xôi
Con đường xưa vắng vẻ
Chỉ còn ta lặng ngồi

Thiên Lý
2017
Chưa phân loại
Uncategorized