Gió

Tác giả: Lê Nguyễn Ngọc Yến

Trên cánh đồng mùa hạ
Gió đùa vui tung tăng
Khi ánh mặt trời lên
Gió lùa vào phiến lá
Khi hoàng hôn buông xuống
Gió ru khúc nhạc buồn
Ánh trăng tròn lên cao
Gió lặng nhìn không nói
Khi trời đổ cơn mưa
Gió nép vào cành trúc
Dòng sông dài nắng chiếu
Gió đáp nhẹ dạo chơi
Gửi mình vào mây xanh
Gió phiêu lưu khắp chốn
Lướt qua mặt biển rộng
Gió ẩn mình bãi cát
Mang theo ngàn câu hát
Gió hoà khúc nhạc quê
Mang theo ngàn niềm vui
Gió gieo đi khắp chốn
Ôi! Gió ơi yêu quá!
Một vùng trời bình yên...
Chưa phân loại
Uncategorized