Gió Bay Giấc Mơ...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Gió bay Giấc mơ...

Có chút nắng vọng chiều hôm
Ta đi dạo mát để ôm gío tình
Không phải chỉ ta với mình
Mà còn chim chóc hòa tình hát ca

Nhìn xem quê Mẹ mãi xa
Bao giờ trúng số thì ta sẽ về...
Dòng đời nhiều tiếng khen chê
Ở chân góc núi là quê của mình...

Nơi ấy vẫn còn mộ tình?
Những người thân cũ thăm mình trong mơ
Đôi lời nối kết trong thơ
Sáng ra viết lại là mơ ngày về...

Nhưng gìa khó lắm về quê!
Nghĩ qua thì dễ, nhưng về khó khăn
Khó từ cái khoản cách ngăn
Khó đi, khó đứng, khó chăn thân gìa.

Về rồi hỏi ai nhận ra?
Mọi người ngơ ngác: Lão gìa tìm ai?
Bạn xưa cũng còn đôi vài.
Số đông họp mặt đánh bài ngủ yên

It thân cũng chẳng sợ phiền
It đô cũng chẳng lo tiền tiêu pha
Vì Quê chính là mái nhà.
Giấc mơ đơn giản, thế mà gió bay... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized