++ Giây Phút Chạnh Lòng ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG ++

Vẫn đứng đó hai cây cổ thụ
Dưới dốc cầu xưa cũ Bình Đông
Ai còn nhớ đợt tắm sông ?
Trường mình Quận Bảy chổng mông bị đòn !
~
Trường tôi đó Sài Gòn nghèo lắm
Kỷ niệm nào đượm thắm chưa phôi
Rưng rưng nước mắt mình tôi
Buồn vui lẫn lộn bồi hồi giọt thương
~
Sao cứ nhớ và thường nhìn ảnh
Rồi những khi rổi rảnh vào mơ
Viết gì tất cả xa mờ
Hai cây cổ thụ đứng chờ đợi ai
~
Sau Minh Xứng ngó ngay hình chụp
Anh ba mình hì hụt P C (1)
Vô tình hình cũ lăn xê (2)
Vài câu song thất tỉ tê nhớ về
~
Chưa trở lại miền quê xa vắng
Đã bao mùa mưa nắng bão bùng
Thân thương trường cũ mịt mùng
Bao giờ về lại trùng phùng bạn xưa
~
Lời thơ viết sao chưa hết ý
Trải lòng ra ngẫm nghĩ riêng ta
Gởi bao chất chứa mặn mà
Trường xưa bóng cũ đậm đà trong tim...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 05/11/2015

(1) Anh ba : N3 , P C : xe Honda loại P C
(2) Lancer : quảng cáo
Chưa phân loại
Uncategorized