Giây Phút Chạnh Lòng ...

Tác giả: Jacaranda

Lúc Bờ vai, lúc vòng tay
Người ơi chẳng lẽ mượn hoài hay sao ?
Kiếp đời đen bạc khổ đau
Hóa thân vào mộng ... ngọt ngào thỏa mơ

Đây lời yêu, đó vần thơ
Thả hồn bên suối lững lờ theo Mây
Lâu đài tình ái ta xây
Chìm theo dấu mộng ... quên ngày gió Mưa

Chợt Thu buồn ... Cây lá thưa
Tim nghe hụt hẩng lòng vừa hiểu ra
Mượn, vay ... tình chẳng nở Hoa
Gặt về thêm những xót xa riêng mình

Lặng thinh hai đứa lặng thinh
Để tim ghi lại chuyện mình hôm nay
Mắt buồn dõi cánh Chim bay
Bàn tay xiết lấy bàn tay ... chợt buồn
Chưa phân loại
Uncategorized