Anh Ơi... Dừng Lại...!

Tác giả: Hoài Nhớ

Mong manh quá..anh ơi tia hy vọng
Sao người đành thả hết xuống dòng sông
Nước chảy xuôi có đảo ngược bao giờ??
Anh là ai nơi gian thế đua đời
Ai làm lỗi... sao đưa đời vào bẫy??
Chốn thiên đường hay địa ngục hả anh??
Cảnh tham sang hay đời có phủ phàng
Thì anh hãy nhìn về từ gia cảnh...!!!

Cha anh đó... ngày đêm thao thức đợi..
Mẹ anh kia... mỏi mắt ngóng anh về...
Con thơ dại... chưa một lần khóc hét...
Chưa một lần bập bẹ gọi **Ba Ba**

Xót xa cho vợ hiền anh khổ lụy
Không lần cưới nhưng nghĩ đạo cũng vợ chồng
Ôm suy nghĩ thân hao gày khô cọc
Đêm từng đêm trằn trọc mãi không thôi!

Sao vậy anh??
Sao anh chưa tỉnh giấc??
Còn chừng chờ đến khi nào hả anh??
Đau lắm rồi.. anh ơi anh nào biết
Em nghẹn ngào thao thức đón chờ anh..

Tình yêu em chưa đủ mạnh sao anh?
Cộng vào đó là hình hài bé nhỏ
Thêm sức Cha.. nghĩa Mẹ.. dẫn anh về...

Ngừng lại đi..
Anh ơi vẫn còn kịp..
Bước gian nan... không vơi nỗi nhọc nhằn?
Cùng cam khổ... tương lai luôn chào đón
Bước anh về.. trở lại với chính anh...

Viết cho người ra đi...
ANH TÔI
Chưa phân loại
Uncategorized