Thù Địch

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Đất trời đâu của riêng ai
Mang tâm dành dựt để rồi đánh nhau

Kẻ ỷ mạnh thích dùng bạo lực
Người yếu hơn suy kế sâu xa
Tình trong thế giới một nhà
Biến thành thù địch xót xa đời đời

Lòng tham vọng thật là vô đáy
Có chức quyền lại muốn cao hơn
Ngày đêm vất vả không sờn
Mong lên tận đỉnh Thái Sơn thỏa lòng

Dẫu lên đỉnh lòng mong chẳng thỏa
Lại muốn cho con cháu đời sau
Thuỷ Hoàng bá đạo cơ cầu
Gồm thâu Lục quốc mau mau một nhà

Gây thảm cảnh tang thương khôn xiết
Gieo khổ đau nhân loại lầm than
Người người quỷ kế đa đoan
Việc trong thiên hạ chính là chiến tranh

Thành nước lớn Trung Hoa hùng mạnh
Xây trường thành ngăn chận Hung nô
Nghìn năm vẫn chỉ mưu đồ
Dành dân lấn đất diệt luôn chư hầu

Sách lược ấy Bắc phương vẫn vậy
Dù ngày nay tạm gọi văn minh
Nghĩa nhân đạo đức đầy mình ?
Bao nhiêu thánh giáo một tình anh em

Vì loài người vốn cùng thuỷ tổ
Theo thời gian thành vạn giống dân
Trắng đen vàng đỏ màu thân
Là bao ngôn ngữ chia phân trên đời

Kẻ thức tỉnh biết mình mang tội
Tội giết người chà đạp lấn chen
Bàn tay nhuốm máu lấm lem
Chỉ vì tham vọng mà quên nghĩa tình !

Ai ơi chớ chỉ vì mình
Mà gây thù hận biết chừng nào quên ?
Ông trời sẽ đãi người hiền

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized