++ Giao Muà ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ GIAO MUÀ ++

Em có biết Paris mưa vừa tạnh?
Buổi giao muà thu chết..chạnh sầu đông
Eiffel buồn đứng mãi dáng chờ mong...
Sông Seine cứ lững lờ dòng nước lạnh...
*
Cuộc tình khổ có bao người bất hạnh...
Sống một mình thêm cô quạnh thân đơn
Xin ai ơi thanh thản hãy còn hơn..!.
Nức nở quá được gì cơn mộng mị.?.
*
Trong nhân thế có bao người chung thủy
Tuổi thiếu thời tóc bạc lụy như xưa
Có gì đâu mà than lẫn chưa bưa
Sao cứ viết tình tan vừa ly biệt
*
Paris lạnh phương xa nào ai biết
Nhớ gì không bao hối tiếc xuân nồng
Tình xa xưa áo trắng tuổi đươm hồng
Nay quạnh quẽ cảm thấy lòng chua chát
*
Đời trống vắng lại thấy buồn man mác
Sáng trưa chiều phố cũ nát con tim
Một mình thôi thờ thẫn gót đi tìm
Cuộc tình ái nổi trôi chìm bốn bể
*
Làm sao được để ta cùng có thể
Tay đan nhau tai nghe kể chuyện đời
Một lần thôi được khe khẽ những lời
Rồi chia cách cũng tuyệt vời em nhỉ..!?..

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 15/10/2014
Chưa phân loại
Uncategorized