Giấc Mộng Quê

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Hạ oi ả có ngày mưa ngày nắng
Nghe quay đều quạt máy thổi ngang tai
Nằm bơ vơ , tình đợi , nhớ ai hoài ?
Giấc lặng lẽ mông lung nhìn qua cửa

Ngoài gió lộng rung rinh chùm mái lá
Màu xanh xanh vươn với tới trời mây
Hồn bâng quơ trông đợi cánh chim bay
Thấp thoáng hiện chuyền cành mang tiếng hót

Cho non nước vui vầy cây thêm trái
Vườn đẹp xinh mời gọi đám bướm ong
Đất muôn màu hoa nở vẫn trông mong
Hương thoang thoảng lan lan cùng thế giới

Để ngây ngất say sưa đời bương trải
Ước mơ quê trong sáng của nhà nông
Cải cùng rau mơn mởn suốt cánh đồng
Gà cục tác chăm con , bầy trống mái

Tim yêu mến bên nương dây dâu dại
Lúa trổ bông , cá quấy động bờ ao
Cò trên không , ngỗng đến tự hôm nào
Hè còn đó , về đây xây tổ ấm

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized