Giấc Mộng Kê Vàng

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Ngày xưa có một nho sinh
Thi Hương trót hỏng một mình lang thang
Quán trưa mua bát kê vàng
Bếp hồng ông chủ còn đang quạt nồng
Thiu thiu trên chỏng để không
Giấc mơ vinh hiển thỏa lòng bấy lâu
Sân rồng hổ phục long chầu
Xướng danh tân trạng bỗng đâu tên chàng
Xôn xang cờ lộng hai hàng
Mỹ nhân phục sức trang hoàng tiếp nghinh
Rồng mây một kiếp nho sinh
Được quan tể tướng thương tình gả con
Sống trong điện ngọc cung son
Vui vầy thỏa chí chẳng còn bận lo
Cháu con trong kiếp ấm no
Công danh đỗ đạt, quan to trong triều
Bỗng đâu vang tiếng trống đều
Giật mình tỉnh giấc trong lều quán trưa
Bếp hồng, lão chủ quán thưa
- Khách quan cứ ngủ, kê chưa chín vàng!
Lòng riêng xót nỗi bàng hoàng
Một thời vinh hiển cao sang ngất trời
Lại thêm con cháu trong đời
Công danh bọt nước chơi vơi giữa dòng
Phút giây bỗng hóa hư không
Nồi kê chưa chín, mà lòng nguội tanh.
Chưa phân loại
Uncategorized