Giã Gạo Đêm Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Đêm khuya vọng tiếng chày đang giã
Âm đều đều thềm đá khoan thai
Lao xoa khóm lá buông dài
Bóng trăng mờ tỏ ngắm hai bóng hình

Đầu áp má môi xinh mềm mắm
Chân nhịp nhàng tay nắm chặt tay
Nhún lên nhún xuống mê say
Chày trông thô kệch bỗng nay nhịp nhàng

Tiếng chày vỗ vội vàng nhịp thở
Vọng đêm khuya cối mở hương trao
Ngạt ngào hương tỏa khát khao
Cối chày dào dạt tình chao chao lòng

Mồ hôi thấm bóng đong đưa mãi
Hơi thở dồn gắng sức chày vào
Chim ngân gió rít cành đào
Chày ham bộp giã gạo ào ào chen

Lòng khấp khởi anh khen gạo trắng
Em tươi xinh im lặng tình nồng
Đêm trăng gạo trắng tưạ bông
Lòng em hớn hở mà hồng cười duyên...

Đông Hà, Quảng Tri. 11.09.2015
Chưa phân loại
Uncategorized