Giã Biệt

Tác giả: Hoanghoon

GIÃ BIỆT

Chuyện qua rồi không thể nào kéo lại
Có còn chăng là một chút dư âm
Cạn hết tình mình tha thứ lỗi lầm
Đừng tiếc nuối tìm đâu nguồn hạnh phúc?

Giờ nghèo khó ngại ngần phòng hoa chúc
Giường tre xiêu nằm gối cỏ dại xanh
Tiếng con trùng rên rỉ suốt năm canh
Anh không nỡ đêm trăng tình yêu dấu

Em đài các nỗi lòng anh hiểu thấu
Có hố sâu ngăn cách giữa đôi ta
Muốn đến gần hoàn cảnh cứ đẩy xa
Nên nhiều bận anh âm thầm trở gót

Từ dạo ấy bước lang thang đã trót
Huế thân thương mờ nhạt bóng hình xưa
Lá mùa Thu rơi rụng những chiều mưa
Sài Gòn hỡi xin một lần gĩa biệt.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized