Gái Lớn

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Đời con gái, nhiều mộng ước, rồi cũng đến ngày cất bước lên xe hoa về nhà chồng. Cũng là lúc chính thức khép lại cái tuổi hồng,cái tuổi thơ thủa còn không bên gia đình. Nay đã là người lớn, còn đâu nũng nịu, còn đâu hờn mát...
Lấy chồng xa, sau này, tay bồng tay bế , thỉnh thoảng rảnh rỗi nhớ về thăm nhà !
Chỉ còn 2 ngày nữa, nó chính thức là một cô dâu mới, mọi thứ đã chuẩn bị cho lễ tiệc chúc mừng đã sẵn sàng.lúc này mới có thời gian mà ngẫm nghĩ lại cái tuổi thơ buồn vui lẫn lộn, ngẫm nghĩ cái hiện tại đầy mới mẻ !
Thế là kết thúc cái tuổi thơ bên cha mẹ, anh em nhé !
giờ hãy tự bước đi trên con đường của mình.
Buồn vì nó thật sự sắp đi xa...
Vui vì nó thật sự đã tìm được hạnh phúc cho đời mình. Một nụ tình đầu cũng là mối tình cuối dài hơn 9 năm, kết thúc là 1 cái đám cưới. Rất tuyệt !


GÁI LỚN

Gái lớn nên duyên phải lấy chồng
Khép ngày thơ dại, thủa còn không
Còn đâu làm nũng bên cha mẹ
Đã người lớn rồi có biết không !

Gái lớn đi xa bởi theo chồng
Bỏ nhà vắng lặng, ngõ mõi trông
Bỏ thương, bỏ nhớ lòng cha mẹ
Công dung ngôn hạnh mãi hoài mong!

Đẹp duyên nên nợ phải theo chồng
Về bên phía ấy, ngoan nhớ không !
Chẳng như ở nhà mà hờn dỗi
Xứ người xa lạ lắm mắt trông...

Tuổi thơ khép nắng lại bên song
Mở ra cổng mới nắng tươi hồng
Đón đợi ngày lên mừng hạnh phúc
Xây đời đắp mộng rộ mùa bông

Mùa về đợi ngày cưới thêm vui
Đó đây lời chúc rộn tiếng cười
Tôi thấy hồn mình như thắm lại
Tiễn ngày thơ trẻ mãi xa xôi...

Gió về khua lộng ngập hồn tôi
Ngắm em thử áo, lớn thật rồi !
Gái "muốn" theo chồng nên hí hửng
Nụ cười tươi tắn nở trên môi...!

Mặc Tiêu Phong
19. 4. 14
P/s: Tặng em gái Kim Dung, tặng cho những ai chuẩn bị và đã làm dâu !
Chưa phân loại
Uncategorized