Em Vắng Nhà

Tác giả: Hồng Dương

(Mây buồn, giấu nắng ở đâu
Để mưa nặng hạt em lâu trở về)
Cơm cà ai nấu mà ngon
Chiều nay em vắng anh còn khen chê?

Em đi trực, của nhà sao trống hoác,
Lục đục tìm bố hỏi toáng cả lên
Đĩa bát nồi ma trận, nhặng cả nền
Áo đằng áo, quần lia bên kia chiếu..

Bữa cơm lạnh , nhìn mặt con như mếu
Ăn đi con !... nhìn giường chiếu anh thương...
Nhà không em, thanh vắng lạ bất thường
Chiều trống vắng , sương vội vương tĩnh mịch

Em vắng bóng căn phòng buồn cổ tích
Khói thuốc bay tựa trên đỉnh thiên thu...
Đêm trở mình thức giấc lạnh mây mù
Buồn hiu quạnh để lời ru thắc mắc..

Em đi vắng gió vô ngôn trầm mặc
Mắt đợi chờ, môi chạm đặc hư không
Vắng bóng em, đêm trôi lạnh hoang đồng
Anh nhấm nháp, thời gian nồng đặc quánh.....
(Đông Hà ngày 6-3-2015)
Chưa phân loại
Uncategorized