Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Nói Với Tôi Rằng

Tác giả: Mr.Smile

Em nói với tôi rằng: “Hẹn gặp!”
Nhưng chẳng biết đến bao giờ?
Em cười bảo: “Đến ngày kia!”
Như mọi đêm, em luôn tinh nghịch.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Em Nói Với Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Em Nói Với Anh (Cohoang Tinhbuon)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Nhớ Nghiêng Vào Anh
  • Nợ Nhau
  • Nghệ Thuật Là Cầu Nối Giữa Tôn Giáo Và Khoa Học
  • Hạnh Phúc Là Đây
  • Đêm Diễm Tuyệt
  • Mâm Cơm Văn Phòng
  • Đường Về Hỷ Lạc
  • Người Đàn Bà Làm Thơ
  • Nhớ Mẹ
  • Theo Chân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
  • RĐinh
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
  • Trương Đình Tuấn
  • Vancali
©2026 - CungThuGian.com