Em Là Tất Cả

Tác giả: Phạm Thanh Hà

EM LÀ TẤT CẢ
Thơ: Phạm Thanh Hà

Em mãi là giọt nắng của mùa thu
Trời tháng tám trong xanh và cao vọi
Mây buông trôi gió thì thầm khẽ gọi
Mùa sang mùa bắc nối những bờ vui...

Em mãi là hương hoa đọng trong tôi
Bao ngày tháng ngập ngừng chưa dám nói
Lời yêu em cất giữ mãi trong lòng
Tha thiết lắm như vần thơ ru mộng.

Em cứ mãi là suối nguồn trong vắt
Giữa rừng xanh cất tiếng reo dìu dặt
Nhạc hoài mong cho mây nước giao hòa
Cứ tuôn trào vang vọng bản tình ca.

Em sẽ mãi là nghìn tia hy vọng
Cháy trong anh muôn ngọn lửa ấm nồng
Đời không còn trống vắng nỗi nhớ mong
Vì đã có bóng hình em ngự trị !!!!
Chưa phân loại
Uncategorized