Em Đi Bỏ Lại Những Gì

Tác giả: Hồng Dương

Trăng đi vắng để đêm trầm u tịch
Giã tràng than trong tít tận đáy hang
Hạt sương buồn xếp dãy đứng hàng hàng
Gió rờ rẫm bàng hoàng bên tiên động

Em xa vắng đỉnh hoàng hôn rêu mọc
Hoa tím lan suối khóc mảng sương tan
Làn hương rơi bên nỗi nhớ mênh mang
Dòng suy nghĩ hoang đàng khua mấy dạo

Cơn gió động xoáy hồn đưa vạt áo
Miệng ta cười môi ráo quạnh làn mơ
Ngực ta căng ôm chiếc bóng mong chờ
Sóng hậm hực vỗ bờ sông cỏ nát

Ta vẫn đợi giữa mùa thương bỏng rát
Nỗi khát sầu như cát dạt làn môi
Em ở đâu cho nỗi nhớ mồ côi
Sương ướt đẫm trên đôi cao mây tím

Trái tim đỏ tựa mùa xuân đang chín
Mật cang bầu ngọt lịm giấc mơ hương
Cõi linh hồn đang ngút cháy cô phương
Em bỏ lại một phường hoang liêu dại...
Chưa phân loại
Uncategorized