Em Có Phải …là …

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Không thánh thần nào có thể rủ được anh
như em
một niềm tin lấp lánh kim cương
ảo giác về chân trời da thịt
em có thể là luân vũ của niềm vui
như anh vẫn mường tượng ra em
trong chai rượu chưa cạn đáy
em múa những mùa hoang dã
anh có phải là giấc mơ đứt đoạn của em trong nhập nhoạng ánh ngày…

em như mặt trời hồng phấn son rạng ngời tuổi trẻ
những con bướm bay dạt trời
những câu hát buồn nơi hồn anh trống rỗng
chảy miên man dòng rượu
anh say trong chớp giông đời trai phiêu bạt
có phải là em
đã cứu vớt anh đôi lần tự sát
bằng tình yêu như hoa mọc hoang lòng…

anh chẳng là gì có phải không em
không đáng lắm để tình em vương nợ
xin em hãy làm cánh diểu khát vọng
trên mỗi bước đường trên mỗi cánh thơ thơm…
PK…
Chưa phân loại
Uncategorized