Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Có Phải Là Hồn Non Nước Là Nồng Nàn Dịu Ngọt Của Quê Hương...

Tác giả: PHẠM KHANG

Chơi vơi em
Gót nhịp thời gian
Ngàn hoa ghen hương
Ngàn xuân thẹn sắc
Một nụ cười vạn lần xinh đẹp
Sáu cung son phấn hóa ra thừa...

Hỡi các chàng ngốc
Làm gì có quyền sở hữu
Hãy trả em về với hương thời gian...!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Em Có Phải Bùa Mê… (PHẠM KHANG ...)
  • Em Có Phải Giấc Mơ Đẹp Nhất Của Ngày Không… (PHẠM KHANG)
  • Em Có Phải Hẹn Anh Từ Kiếp Trước (Trần Minh Hiền)
  • Em Có Phải Là Dòng Sông Phiền Muộn (Trần Minh Hiền)
  • Em Có Phải Là Mây (Trần Minh Hiền)
  • Em Có Phải Là Một Nụ Hồng (Trần Minh Hiền)
  • Em Có Phải Là Một Nụ Hồng 04232023 (Trần Minh Hiền)
  • Em Có Phải Là Mùa Thu Hứa Hẹn (Trần Minh Hiền)
  • Em Có Phải Là Mùa Xuân Đến Muộn (Trần Minh Hiền)
  • Em Có Phải Là Nàng Tiên Mắc Đoạ (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Phép Toán Tình Yêu
  • Cùng Chung Bất Hạnh
  • Chiều Hôm
  • Một Trời Mơ
  • Vần Thơ Tháng Bảy
  • Thức
  • Cưối Tuần Của Mẹ
  • Lắng Nghe Tuổi Đời
  • Chờ Con
  • Đêm Tiễn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
©2026 - CungThuGian.com