Em Có Phải Là Nàng Tiên Mắc Đoạ

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM CÓ PHẢI LÀ NÀNG TIÊN MẮC ĐOẠ
Em có phải là nàng tiên mắc đọa
Nên cùng anh chịu khó suốt đêm ngày
Như ngọn sóng của biển trời bức họa
Em là bình minh là hy vọng đong đầy

Em có phải là đóa hồng lẩy bẩy
Nên cùng anh vượt thoát những tai nàn
Như ngọn sóng của đại dương thức dậy
Em là vì sao lấp lánh hanh vàng

Em có phải là cánh buồm lãng mạn
Nên cùng anh siêu vượt những muộn phiền
Như tiếng hót cùa loài chim vô hạn
Em là giấc mơ mầu nhiệm diệu hiền

Em có phải là cánh chim hiển hiện
Nên cùng anh bay bổng khắp thiên hà
Như hạnh phúc vuốt ve mùa hướng thiện
Em là vầng trăng tha thiết ngọc ngà
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 2 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized