Đường Về Nhà Em

Tác giả: Thiên Lý

ĐƯỜNG VỀ NHÀ EM

Em bồi hồi viết tiếp những dòng thơ
Cho anh nhé .. Kẻ tình si bối rối
Đường vạn lý không ngập tràn bóng tối
Không một mình chân đếm bước đơn côi

Cho nụ cười rạng rỡ thắm vành môi
Chút nắng ấm cuối chiều thu mệt mỏi
Không đơn lẻ dưới trời sương khắc khoải
Gió bạc màu lạnh chiếc áo thời gian

Đường nhà em cảnh vật sẽ bàng hoàng
Đón lữ khách thi nhân người tri kỷ
Câu thơ đẹp như tình ca kỳ vỹ
Hoa lá cười rúc rích tiếng reo vui

Duyên kỳ ngộ Nguyệt Lão đã khiến xui
Đường Ngô Việt từ nay trăng soi lối
Bóng chiều xế xin đừng buông xuống vội
Để thi nhân viết hết những lời thơ

Cho gương Nga không bị áng mây mờ
Không che lấp nét anh thư rạng rỡ
Vườn tao ngộ xin đất trời rộng mở
Để ta cùng trang trải những bài thơ

ĐƯỜNG VỀ NHÀ EM chơn chất đơn sơ
Xin đa tạ người viễn phương ghé bước
Dẫu sông Ngân không bắt cầu Ô Thước
Cạn chén tình ghi tạc chữ sắc son

Dù tháng năm chờ đợi đến mỏi mòn
Ân tình ấy luôn một đời cất giữ
Lòng tha thiết mong chờ người quân tử
Mãi ngậm ngùi thương nhớ bóng thi nhân

Thiên Lý
2017
Chưa phân loại
Uncategorized