Cạn Lời

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em chẳng thích tình yêu trẻ dại
Bởi dể gần nhưng lại chóng xa
Thì sao có thể đậm đà
Vài ngày nữa tháng thôi là mất nhau.

Em chỉ ước tình sâu nghĩa nặng
Để nơi lòng cay đắng vẫn cam
Yêu thương giữ trọn ngàn năm
Câu thề hứa hẹn âm thầm vẹn nguyên.

Em cũng biết tình duyên cách trở
Người quê nhà kẻ ở tha phương
Thời gian cả một chặn đường
Làm sao không khỏi canh trường suy tư.

Em chỉ muốn viết thư tỏ rõ
Trái tim này luôn nhớ về anh
Vẫn mong dệt mối duyên lành
Xin anh vun đắp tình xanh thắm nồng.
21/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized