Vườn Cấm

Tác giả: Thiên Ân

VƯỜN CẤM
Anh lạc vào vườn cấm
Như một kẻ trộm tình
Trèo qua bờ vực thẳm
Ngủ trên bờ môi xinh

Gió thất tình muôn thuở
Ong bướm bay la đà
Hồn lá dìu nhau thở
Cây tạo tình thiết tha

Bắt gặp múa ân ái
Của gió và mây bay
Giữa đất và cây ấy!
Thời gian đà đắm say

Cho một mùa mật ngọt
Êm êm và đong đầy
Anh nâng niu nắn nót
Ôm em trong đêm nay

Anh lạc vào vườn cấm
Có dấu chân địa đàng
Nhẹ nhàng và im lặng
Rong ruổi ,ngày lang thang

Bay đi,một giấc mộng
Choàng hết trai đất này
Trời cao và biển rộng
Rũ lòng ta ngất ngây
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized