Đừng

Tác giả: Idlehouse

Đừng
đợi cửa đêm nay
thắp đèn lắm tổ tim đèn mau cháy

hôm qua
trong sương mù hồn xưa ghé lại
báo tin chẳng lành: đừng đợi cửa đêm nay

thì ừ đừng
thì nhắm mắt cuộn tròn vai
ôm giấc ngủ vì đêm qua thiếu ngủ

trong giấc mơ lượm nhiều lời xưa cũ
lượm nhiều phôi pha nhạt nhòa từ khi biết tên người

đường chiều chia thành trăm trăm ngàn lối
phố đêm lên triệu ánh điện ngập màu
rồi ngả về đêm đường khuya hun hút sâu...

mắt người về hun hút sâu...
chân bước lạc trong trời xưa cũ
nếu nhắn một lời: thôi đừng đợi cửa
hồn kia biết nơi nào về?
Chưa phân loại
Uncategorized