Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đừng,

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

ĐỪNG ?

Đừng nên giã biệt cõi mê này
Nhờ nó khi buồn cũng thấy hay
Thương chị ta gieo vần chữ tỏ…
Nhớ anh mình thả mấy câu bày…
Người khen lòng dạ đầy man mác
Kẻ trách tâm hồn chịu đắng cay
Lặng lẽ kiếm tìm mong đối họa
Hòa vui cùng bạn muốn bao ngày

Nguyễn Thái Cơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Dựng (Vũ Hoàng Chương)
  • Dừng ! (Diệu Nguyễn)
  • Dừng Ăn Thịt Chó (Huỳnh Lâm Phong)
  • Dừng Bước Mơ Hoang (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dừng Bút (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Dừng Chân (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Dừng Chân (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dừng Chân (Hoa Du Kha)
  • Dừng Chân (Thiên Ân)
  • Dừng Chân Bến Mộng (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Danh Lam Thắng Cảnh
  • Nhớ Có Lần Trên Bến Bắc Khuya Nghe Một Ông Lão Đàn Hát
  • Giao Thoa
  • Bên Ấy Bên Này
  • Rừng Thu Thay Lá
  • Bạn Cũ
  • Thấp Thỏm Tim Yêu
  • Dõi Nhìn Xa Xăm
  • Khế Ơi
  • Rạng Xuân Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
©2026 - CungThuGian.com