Đừng Ở Trong Thơ Tôi

Tác giả: RiuRa

Bạn đừng ở trong những áng thơ tôi
Vì thơ buồn, nỗi buồn không uống cạn
Tôi đem cho nắng chói chang đâu nhận
Nắng còn cười tôi thật giở hơi
Tôi đem vào cho gió, gió chẳng chịu chơi
Đem gửi mảnh trăng ở cuối trời đêm vắng
Trăng cũng lắc, rồi trăng cười đắc ý.
Tôi ngầm ngùi mang nỗi nhớ trở về
Tôi đem gửi biển mênh mông là thế
Biển cũng cười rồi chối bỏ nỗi buồn tôi
Tôi đem gửi cho núi với mấy trôi
Núi cũng chối từ rồi mây lặng đi chẳng đáp
Tôi đành đem gửi về nơi bạn
Nhưng không đành.
Day dứt lắm tôi mới viết thành thơ
Chưa phân loại
Uncategorized