Đừng Đốt

Tác giả: Thiên Lý

ĐỪNG ĐỐT

ĐỪNG ĐỐT bùng lên lửa chiến tranh
Niềm đau non nước vẫn chưa lành
Áo xanh còn vấy màu bom đạn
Tối cả càn khôn dậy đất bằng

Từng lớp người đi chẳng trở về
Khi mùa chinh chiến mãi lê thê
Trùng dương lặng ngắt...tăm hơi cá
Rừng núi mây giăng phủ bốn bề

Xóm dưới vang trời tiếng khóc thương
Làng trên mưa pháo rải sân trường
Napalm, đạn lửa thiêu ngùn ngụt (1)
Thiêu cả Thiền môn lẫn Giáo đường

Chất độc khai quang đất đổi màu
Mẹ già tựa cửa suốt đêm thâu
Kiếm tìm con trẻ trên vô tuyến... (2)
Mong nhớ... thâm quầng mắt trũng sâu

Bom gầm át cả khúc quân ca
Báo tử tin buồn khắp nẻo xa
Bên suối đì đùng, chim tán loạn
Bờ đê trái sáng lấp trăng ngà (3)

Ngày hội ra quân rộn bước chân
Đầu non thỏ lặn biết bao lần
Đồng hoang quạnh vắng quyên kêu mỏi
Nhà trống sương rơi, lệ mấy phần

Tổ quốc xây đài tưởng nhớ công
Hàng tên lưu niệm lệ muôn dòng
Ngàn năm bia đá còn đau mãi
Một thuở máu đào nhuộm núi sông

___________
1,Bom Napalm là loại vũ khí gây cháy khủng khiếp nhất mà người ta xử dụng trong chiến tranh
2. Vô tuyến. Cảnh người mẹ thương nhớ con không có tin tức chỉ biết nhìn trên vô tuyến truyền hình may ra thấy con....
3. Trái sáng còn gọi là hỏa châu

Thiên Lý
31/8/2020
Chưa phân loại
Uncategorized