Dư Âm

Tác giả: Thiết Dương

DƯ ÂM

Giờ này em nơi đâu
Thuyền tình đã khuất dấu
Bao xuân rồi
Đau đáu câu hẹn xưa

Bầu trời mây lưa thưa
Mà sầu dâng chan chứa
Cố nhân ơi
Sao nỡ quên tình này

Chất ngất men say
Trên tháng ngày phiêu lãng
Ngược dòng dĩ vãng
Nỗi sầu riêng mang

Bến vắng mơ hoang
Vườn địa đàng xa quá
Lòng người băng giá
Xa lạ cả tình thâm

Bồi hồi trong dư âm
Đâu rồi vòng tay ấm
Đến xuân này
Ta thấm nỗi thương đau

Còn gì cho mai sau
Đâu bến bờ nương náu
Cô nhân ơi
Sao nỡ phụ tình nhau.

Thiet Duong _21/01/2015
Chưa phân loại
Uncategorized