Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dư Âm

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Nghe khúc dư âm dạo mấy lời
Cung đàn trầm lắng nhặt thu rơi
Hồn xưa ai óan sầu lưng bóng
Tích cũ dây dưa gợn cuối đời
Nhớ núi mây chiều nghiêng gió lạnh
Thương đồng cỏ úa đọan trăng lơi
Hoàng hôn phủ lối bao giờ sáng
Nửa giấc nam kha mộng rã rời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Phượng Hồng
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
Thơ tương tự
  • Dư Âm (Hồng Dương)
  • Dư Âm (Phuongtim)
  • Dư Âm (Đinh Kim Chung)
  • Dư Âm (Nguyên Sa)
  • Dư Âm (Thiết Dương)
  • Dư Âm (Quan Dương)
  • Dư Âm (Chấn Hưng)
  • Dư Âm (3dong)
  • Dư Âm (Vũ Quyên)
  • Dư Âm (Trần Đức Lập)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Qua Chiêm Bao
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Yêu Hà Nội
  • Lời Sơn Nữ
  • Điều Muốn Nói
  • Tình Quê
  • Tình Ảo
  • Facebook Là Đây
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1544)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1794)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
©2026 - CungThuGian.com