Dòng Sông Ly Biệt.

Tác giả: Đinh Kim Chung

. DÒNG SÔNG LY BIỆT

Rặng tre gió thổi xào xạc lá
Dòng sông buồn đàn cá nhởn nhơ
Con thuyền rời bến bơ vơ
Chú chim bói cá hững hờ ngọn cây

Kìa cô gái hây hây má đỏ!
Phía bờ sông đứng đó đợi ai?
Tóc cô thơm ngát hoa Lài
Mắt cô se giọt nắng mai cuối trời

Hỏi cô có nghe lời của gió?
Gió thều thào cô có còn yêu?
Trên cao vi vút sáo diều
Ngả nghiêng theo gió liêu xiêu giữa trời

Cô khẽ hát thầm lời yêu dấu
Nỗi mong chờ nung nấu bao năm
Chỉ còn cơn gió lạnh căm
Như hòa một khúc hợp âm đượm buồn

Dòng sông đó đầu nguồn vẫn chảy
Qua rồi thời mớ bảy mớ ba
Áo giờ hở thịt khoe da
Biết anh còn nhớ đường tà năm nao!

Sông ly biệt ầm ào nước cuộn
Hồng hạc bay gió cuốn về đâu
Hỏi trời có biết sông sâu
Hỏi sông có biết trời mầu thiên thanh?

Gom ngọn gió bó thành nỗi nhớ
Sợi tơ lòng như mớ bòng bong
Hỏi anh có nhớ gì không
Cuộc tình ly biệt bên dòng sông thơ?
Chưa phân loại
Uncategorized