Dòng Đời

Tác giả: Hồng Dương

Dòng đời chảy lúc chìm lúc nổi
Trãi qua bao dữ dội - hiền hòa
Lúc đời ngoạn mục thăng hoa
Lúc cay lúc đắng lúc xa lúc gần...

Lúc thê thảm khổ thân thất bại!
Lúc được hơn thoải mái kiêu sang !
Ngay sai mai đúng hợp tan
Được thua lời lỗ chứa chan cuộc đời...

Có lúc hận dại khờ thoát kiếp
Có lúc vui không biết ngày mai
Giàu sang khổ hạnh phôi phai
Khi vinh khi nhục miệt mài thoi đưa

Đường trần ải ai chưa nếm trãi
Phải ngược xuôi bươn chãi chí bền
Khổ công rèn luyện mới nên
Dòng đời trong đục vạn mênh mông đời...

Đây khí số chơi vơi cõi mộng
Kia duyên trời lay động đường trần
Đắng lòng quan ải tấm thân
sang hèn số kiếp bần thần lòng nhân

Cùng tạo hoá sao ngần ngại rứa
Mượn miệng người tay bửa tai nhau
Để cho hồn nát tan nhàu
Niềm đau cay đắng một tàu chát chua

Này khí số ta mua lại hết
Giá bao nhiêu đời xếp ta coi
Hỏi rằng thây nát tan rồi
Phong trần nếm đủ đời ngồi xem chơi...
Chưa phân loại
Uncategorized